Để làm người xa lạ
Nếu đi tìm nguyên hình hài quá khứ
để chồng lên nơi hiện thực bây giờ
thì em ơi ! vỡ nát cả trời mơ
và hờn trách theo hoài cùng năm tháng.
Anh mơ ước dệt vần thơ lãng mạn
nhưng chưa là thi sĩ - dẫu một lần
những bài TH - cho lẽ sống thật gần
và đơn giản chỉ là riêng - nỗi nhớ.
Thiên thần xưa để mộng mình tan vỡ
không trách đời - chỉ tự trách mà thôi
từng ấy năm lưu xứ đã quen rồi
nên lặng lẽ không trở về chi nữa.
Nếu đi tìm cả trời xưa mơ hứa
lần theo dấu để thực hiện từng ngày
chắc có lẽ cần nhiều tỉnh rượu cay
để đêm đêm uống say rồi mơ tiếp.
Anh chạy đuổi nhưng chưa lần bắt kịp
con thuyền hoa đã tách bến ngày nào
những bài TH làm tim em nhói đau
anh xin lỗi và nhận lại tất cả .
Trả lại anh để em làm người xa lạ....
Ngày 15 tháng 2 năm 2005