Thâm Tình

Dưới Phật tổ thành tâm đảnh lễ
Tiếng mõ chuông kinh kệ vang vang
Hồn mang mang lệ hai hàng
Xác thân nặng nghiệp đong tràn đôi vai

Nhân duyên định gặp thầy cứu độ
Bước đầu đời bể khổ trùng trùng
Từ bi bác ái khơi dòng
Nhận làm đệ tử hết lòng dạy khuyên

Hóa ngọn đuốc thắp đèn chân lý
Dùng gương soi chữ nghĩa chữ nhân
Cháo rau sớm tối đỡ đần
Già nhường chiếu ấm, trẻ nằm chăn êm

Cha vịt đem con gà nuôi dưỡng
Lúc mạc thời độ lượng mấy ai?
Ẩn trong tháp đức cao dầy
Bao năm an lạc quanh cây Bồ Đề

Ngày thành đạt trở về sự phu.
Dưới đạo tràng đệ tử vô minh
Vụn đường tu, vướng đường tình
Tuổi xuân đành nỡ lặng nhìn hoa rơi!

“Cỗ luân hồi tự mình xoay chuyển
Chuyện hợp tan lưu luyến chi! buồn
Nửa đời nửa đạo vuông tròn”
Thầy mong: “Phú quý không sờn thiện tâm.”

Ơn dưỡng dục nguyện thầm tạc dạ
Nghĩa thâm sâu sánh tợ biển Đông
Dẫu con có thác giữa dòng
Lạc bờ Giác Hải một lòng không quên

02/15/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả