Chẳng Nợ Gì Nhau
Anh và em ta có nợ gì nhau
Ánh mắt , vòng tay hay lời giận dỗi
Mà sao đi qua nhau ta lại bước chậm
Rồi quay đi , lỡ làng , như không thấy nhau
Rồi như chợt nhớ ra điều gì
Ta dừng lại , bâng quơ , tìm điều ta định nói
Em mắc cỡ , mỉm cười , quay đi vội
Để anh ngỡ ngàng , ngó theo , chẳng hiểu chi
Anh và em quen nhau từ dạo còn xuân thì
Anh lãng tử , em chung tình như sóng
Mãi vỗ vào bờ , bọt sóng còn đọng
Luyến tiếc bờ, chần chừ mãi không nguôi ...
Anh và em từ đó , hai đứa nổi trôi
Ta hiểu ra , ta chẳng nợ nhau gì hết
Nợ gì đâu tình yêu chỉ là vết
Vết sướt trải dài , rớm máu trái tim côi ...
Anh và em , thôi thế ... thì thôi
Anh nhé , ta chẳng nợ gì nhau ....
2/16/05