Nổi niềm cuối tuần

Em ơi bên ấy cuối mùa đông
Trời xám gió mùa có lanh không ?
Em đi Binh Định trong mùa gió
Vượt núi, qua sông,có chạnh lòng..?

Phi lao theo gió reo vi vút ?
Ngơ ngẩn tâm tình nhớ chuyện xưa
Thẩn thơ, tưởng nhớ tình Mặc Tử
« thân phận say tình » có mất vui !!

Đại Lảnh, rừng thông còn như củ ?
Cát trắng, dã tràng vẫn nét xưa ?
Cảnh xưa trôi chậm lòng xao xuyến
Tình củ, ngươì ơi vắng bóng rồi

Rì rào gió thổi qua đồi núi
Trang giấy vàng xưa đẩm lệ trào
Nặng lòng không dể quên hình bóng
Trang giấy lật qua, vẫn lật về

Chỉ mới hôm nào đan tay ấm
gió lạnh cả vườn Luxembourg
Bây giờ tuyết đến, mình đôi ngả
Nhớ đến hương xưa, nhớ dáng gầy


18/12/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả