Khi Ta Yêu
Anh thường trách sao em hay đòi hỏi,
Cứ bắt anh nói mãi một lời yêu.
Khi tim em đã hiểu hết mọi điều
Rằng anh rất yêu em, yêu cuồng nhiệt.
Anh yêu ơi, thật ra anh có biết ?
Khi ta yêu, ta thèm khát bờ môi
Đôi tay ôm quấn xiết lấy thân người
Và thỏ thẻ bên tai lời tình tự
Anh vẫn trách sao em hay sinh sự
Cứ dỗi hờn vô lý chuyện con con
Rồi tủi thân, nên giọt lệ lăn tròn
Trằn trọc suốt năm canh không chợp mắt.
Khi ta yêu, con tim thường khúc mắc
Dễ hờn ghen và suy diễn vu vơ
Nên đôi khi nũng nịu tựa bé thơ
Anh yêu hỡi, thật ra anh có hiểu ?
01/07/2003