DƯỚI MÂY

dưới mây . quá nửa đời mong
vàng xanh cỏ lá , cay nồng lời ru
khi vui . ngã xuống chiếu , cười
lúc buồn . căng mắt nhìn trời , khói bay !

dưới mây . mấy gốc lưu đày
đời treo lơ lửng thân gầy mộng du
mộng ngày . đứng thẳng làm người
mộng đêm . ngủ giữa tiếng cười chính tâm !

dưới mây . làng xóm xa gần
người quen , kẻ thuộc sống còn chết không
mải đời , miết biệt Thu Đông
ca dao cụt ngọn ,mộ phần úng chua

dưới mây . đời bỗng nghịch mùa
đi chưa hết nắng , đụng thừa rét căm
mượn đâu yên tịnh chỗ nằm
ngắm trăng Cổ Sử , vịnh trầm Kinh Thi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả