Nguyên Dã Quỳ
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bất Ngờ

Ai tặng em, đóa hoa hồng đỏ thắm?!
Ngan ngát hương thơm, lộng lẫy, trang đài
Ngày thật vui, ngày mười bốn, tháng hai
Lễ tình nhân, xanh trong màu mắt biếc

Ai đã gởi cho em lời nguyện ước?!
“Chúc bé vui, vui suốt cả cuộc đời
Không chỉ là ngày lễ tình nhân thôi
Vui bé nhé, vui hoài như nắng sớm”

Ai cho em một chút tình vừa chớm?!
Ngẩn ngơ nhìn nụ hoa nở xinh xinh
Rồi mai đây có phải của riêng mình?!
Hay tất cả đều đi vào dĩ vãng

Ai cho em câu chuyện đầy lãng mạn?!
Suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi không ra
Em ghét quá không thèm suy nghĩ nữa
Viết vài dòng cho “ai đó” thử coi

Bài thơ này chứa đầy bao dấu hỏi
Bởi tâm tư còn một điều chưa nói
Cảm ơn “người”, đã tặng đóa hoa xinh
Dù cố ý hay vô tình không biết

Thơ viết rồi chẳng biết gởi về đâu?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả