Vòng Quẩn Quanh

làm cho người ta thương
ra vẻ coi cũng khó
cho người thêm
vấn vương
không bảo là
chuyện nhỏ

vừa nhìn thấy
trăng tròn
nghe con tim xao xuyến
chợp mắt đã chẳng còn
hư ảo như tan biến

làm cho người ta ghét
đâu phải chuyện dễ bày
cứ giả vờ không biết
cũng nghẹn vì đắng cay

tưởng theo áng mây bay
mây ơi sao lạnh lùng
đan nỗi buồn trên tay
nghe nước mắt rưng rưng

làm cho người ta giận
quả là chuyện phi thường
giận rồi... không vướng bận
chả phiền khi hết thương

heo may gọi tình ơi
vương theo chiếc lá rơi
nhớ cô đơn tội quá
mộng mị chia tay rồi

tình thơ đã qua đời
dù chết trong ngậm ngùi
em cũng không tiếc nuối
khi biết người ta ...vui !!!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả