Ga Đời Trên Bến Vắng


Ai đã đem hoàng hôn đến vội

Tiếng còi tàu vọng xé màn đêm

Ai vui Xuân quênTrăng mở hội

Khi Đông còn băng giá tình xa !


Anh cho em tình yêu vĩnh cữu

Để một lần hồng nở tinh khôi

Anh cho em mùa Xuân bất chợt

Trong lặng thầm chờ mãi khôn nguôi


Mây vẫn trôi theo gió bềnh bồng

Biển dậy sóng từ những niềm riêng

Thuỳ dương xanh cùng bờ cát bỏng

Đón đưa Xuân về đi qúa êm đềm ...


Đêm mộng mềm bên ngoài sương thấm ướt

Từng ga đời đổ bến vắng tịch liêu

Đếm thời gian trong từng vòng khói thuốc

Nỗi cô đơn vàng theo đóm lửa chiều !!...


++ Viết trên chuyến tàu đêm






mùng 9 Tết




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả