học làm thơ

Một cuối chiều mảng mây mang đầy nắng
Em nũng cười thủ thỉ thích làm thơ
Vì thơ anh rung cảm nổi lòng hờ
Nên nổi nhớ em muốn ghi vào trang giấy

Dạy em nhé làm sao vần thơ chứa
Cả niềm thương trỉu nặng những đêm khuya
Tâm hồn em tràn ngập mến-mong-chờ
Bao mơ tưởng vì ai đành lỡ dỡ


Bên tóc em, thầm thì anh sẽ bảo
Khi đã yêu, em hứng viết thơ nhiều
những vần thơ nhung nhớ trám cô liêu
Đem khắc khoải vùi sâu trong âm điệu

thôi anh nhé vậy thì em chã học
em chỉ thèm, chỉ muốn đọc thơ anh
để nhớ nhung em cất mãi trong lòng
bao âm điệu em đem vào mơ tưởng

15/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả