Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời Buồn Cùng Mây


Ta tự hỏi phải chăng mình vô dụng
Một tiếng yêu mà nói mãi chẳng thông
Để người xa còn vương vấn trong lòng
Câu hờn trách sao ta hoài lạnh cảm

Mây vẫn đậu trên đỉnh đầu ảm đạm
Che khuất mặt trời, tối một tương lai
Mộng mơ xưa tan biến một hình hài
Câu tình tự thay bằng lời ly biệt

Lạc về đâu bao nhớ thương da diết
Buổi môi người còn ấm một nụ hôn
Khúc tương tư âm điệu nhạt phai dần
Trong dư hưởng lời dèm pha ích kỷ

Nhủ cùng mây, vẫn một lòng chung thuỷ
Vẫn yêu người như buổi gặp đầu tiên
Rồi một ngày ma qu
ỷ trả bình yên
Người chắc hiểu nỗi lòng ta se thắt


MPN./.February 17, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả