Giả từ
Giả từ nhau khi tuổi mới vào xuân
Xin thời gian, thôi hãy chớ lạnh lùng
Trời đông bắc, xuân về còn ngập tuyết
Phút quạnh hiu, chợt xao xuyến về cùng
Giả từ nhau khi mưa phùn buồn tủi
Vầng thái hồng muôn sắc buổi tà dương
Gió đìu hiu nghe lạnh cùng hơi thở
Người đi qua se sắc nhớ hoàng hôn
Giả từ nhé, khi xuân còn rộn rã
Hạ đang về thay áo những lụa là
Nắng vàng hanh pha màu thương nhớ lạ
Bướm lượn vòng hoa ươm mật vô tư
Giả từ nhau khi tình vừa chợt đến
Phủ lên đời từng mảnh vỡ trái tim
Đành buông xuôi khi cành khô trụi lá
Bởi thời gian xa quá một tầm tay
Giả từ nhau những năm tháng u hoài
Bao hờn tủi muộn phiền cùng ai oán
giả từ nhau những gì xưa đen bạc
Đã khơi nguồn làm nhăn nhíu xuân qua ...