Hỏi Em
Hỏi gì mà hỏi lắm thế...
Tôi hỏi em có phải là định mệnh?
Để thuyền tôi đang mãi lênh đênh
Bỗng đổi hướng tìm về bến mộng
Và vĩnh biệt đời sống bấp bênh
Tôi hỏi em có phải duyên trời?
Để mình tìm nhau trong cuộc đời
Thương nhớ, hờn dỗi, rồi giận ghét
Và ngày kia, tình yêu gọi mời
Tôi hỏi em, có phải giấc mơ?
Để mình gặp nhau thật tình cờ
Giây phút ấy, đôi mắt đen láy
Em hiện hữu, vẫn ngỡ trong thơ
Tôi hỏi em, có phải vì yêu?
Em đến thăm tôi một buổi chiều
Vì ngại mưa gió em ở lại
Để mình chợt hiểu nhau thật nhiều
Tôi hỏi em, yêu để làm gì?
Em trả lời: Để quẳn tù tì
Xem ai phải hôn nhau trước đã
Mình yêu đi, biết để làm chi?