Em Như Hoa Nắng Đang Rực Lửa
Trăng khuyết khi tình còn vạn lý
Nguyệt sầu sa lệ bởi phân ly
Da vàng ai khoác in hồn nước
Đôi ngã còn xa ước vọng gì ?
Xin đón em về vui mái ấm
Cho mùa Đông lạnh bớt cô đơn
Dấu chân viễn khách dù xa lắm
Nguyệt vẫn chờ ai đang sáng trong
Xuân chở yêu thương về đỉnh dốc
Tình này thay tóc hẹn trăm năm
Vâng anh ! một chút mà quay quắt
Cho hết , sao hồn vẫn khát khao ??
Thu đi , Đông đến , Xuân lòng nở
Ai còn bỡ ngỡ bước phiêu du
Em như Hạ nắng đang rực lửa
Khơi lại tình anh buổi giao mùa ...
28/1/2005