Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THỨ SÁU DỖI HỜN



Thứ Sáu này ta làm gì em nhỉ ?
Giọt mưa buồn hay lệ ướt mi em
Dỗi hờn anh lỡ hẹn chiều không tên
Cho mắt lệ rơi buồn trên vai Nhỏ

Thứ Sáu này vẫn hoài chưa bày tỏ
Để nỗi lòng bỡ ngỡ chiều Đông sang
Gọi tên em nghe thương nhớ vô vàn
Sương rớt lạnh, tim ngỡ ngàng vương vấn 

Thứ Sáu này, anh mơ tìm chút nắng
Giọt mưa rơi rớt lạnh dấu chân xưa
Em nơi đâu cho anh phút vui đùa
Nghe thương nhớ cơn mưa chiều quạnh vắng

Thứ Sáu này, sao dài như vô tận
Tiếng gọi thầm trong gió nhẹ ru êm
Ngồi nơi đây nhớ quá bờ môi em
Sao quên được, nụ hôn đầu ngày trước

Thứ Sáu nào, đôi ta cùng dạo bước?
Con đường quen phố cũ buổi hẹn hò
Tà áo dài tha thướt tuổi mộng mơ
Thương nhớ quá thuở nào tan lớp học








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả