TÌNH TRONG HƯ ẢO
Trong hư ảo mình mang tình mơ ước
Dệt vần thơ đẫm ướt cả không gian
Ta bên nhau tung cánh tận thiên đàng
Vòng tay mộng thắm hình bằng nhiễm thể
Nhanh đi anh kéo thời gian kẻo trể
Môi má mình sẽ xệ bởi già nua
Còn thời gian ta mặc sức vui đùa
Giòng hương mộng sẽ căng tròn huyết nhựa
Đừng nghe anh...đừng bao giờ lần lựa
Dù cuộc tình hư ảo chứa hồ mơ
Đến bên nhau thôi gỏi mối mong chờ
Say vũ trụ áo em màu trắng bạch
Vòng tay anh sẽ hóa là thành quách
Khóa em vào điện ngọc với cung son
Để cho anh chiêm ngưởng một nữ hoàng
Em diễm lệ tận cũng trên ngôi báu
Anh nô lệ bên em mà nương náu
Để muôn đời cơ cấu vẫn bền lâu
Anh theo em mình bắt nốt nhịp cầu
Dù ảo ảnh nhưng đau thương biến đổi
Tình trong mơ nhưng luôn luôn sôi nổi
Và hai ta sống vội những ngày mơ
Cho thời gian dù có mãi hững hờ
Ta vẫn sống trọn đêm dài mộng mị
Trăng thẹn thùa nghe đôi mình thủ thỉ
Sao long lanh giấu kỹ mặt trời lên
Bởi mắt anh như cú vọ kên kên
Đang nuốt chững hồn em vào biển mộng