THỨ SÁU GIẬN ANH

Sáng nay thứ sáu nắng tươi vui
Sao dạ em đây cứ ngậm ngùi
Hơn dỗi trong em hoài chất chứa
Tại anh em giận chẳng thèm cười

Thứ sáu người vui bởi cuối tuần
Em sầu lòng lại cứ bâng khuâng
Tại anh quên mất chiều hò hẹn
Lặng lẽ mình em lạc bước chân

Đã giận anh rồi chẳng thứ tha
Bờ mi tim tím lệ tuôn nhoà
Sao anh lỗi hẹn mà không đến
Để mãi em chờ tận tối qua

Mặc kệ cho anh cứ gọi hoài
Em đây lặng lẽ chẳng thèm ơi
Cho anh đứng đợi ngoài sương gió
Em khóc cho sầu lên tiếng vơi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả