Đêm mùa xuân

Đêm mùa xuân, giọt rơi niềm thổn thức
Thắm vào hồn gợi nhớ buổi xa xăm
Nặng trong tim nụ hôn đầu ray rức
Thịt da buồn nhung nhớ giấc trăm năm

Biển mênh mông nghe từng cơn sóng vỗ
Nước thuỷ triều cuồng cuộn giữa sóng xô
Giọt nước mắt thắm vào sâu lòng đất
Trở thành nguồn muối mặn của thiên nhiên

Đêm mùa xuân, bướm hoa ru cõi mộng
Tiếng nhạn buồn hun hút giữa không gian
Xé màn đêm ôi ! gió lộng muôn ngàn
Oan khiên nào tự thuở đã vương mang

Hương đêm nay là gió của mùa xưa
Theo hoa cỏ đong đưa niềm khát vọng
Thịt da buồn như đất thiếu cơn mưa
Đêm mùa xuân nghe gió thoáng qua mùa

Má môi hồng mờ nhạt tiếng yêu đương
Đêm xuân về nghe lời thương của lá
Gió xạc xào rơi vào trong khoảng trống
Giữa khung trời vàng bạt ánh trăng xa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả