MẢNH THỦY TINH TÌNH

Xin anh đừng chúc phúc cho em
Bởi vì em không là người hạnh phúc
Bởi vì em suốt đời cô độc
Với nỗi sầu cùng vạn nỗi thương đau

Xin anh đừng chúc phúc chi nhau
Để mỉa mai những gì em không có
Để từng đêm dưới ánh đèn nho nhỏ
Em đi tìm đi kiếm một tình yêu

Xin anh đừng chúc phúc làm chi
Để tràn mi nước mắt sầu ray rứt
Em chỉ có một cuộc đời cơ cực
Và tháng ngày trầm uất tương tư

Xin anh đừng nói tiếp làm chi
Tiếng tình yêu suốt đời là chung thủy
Khi ích kỷ có từ trong ý nghĩ
Không bao giờ anh suy nghĩ cho em

Xin anh đừng nói tiếng hờn ghen
Để lời anh chỉ còn cay với đắng
Em đã nếm rất nhiều vị mặn
Của giọt sầu khi đời quá thương đau

Xin anh về chốn ấy phồn hoa
Với tình yêu anh cho là cao cả
Em xin nhận riêng em phần gian trá
Khép kín đời chôn chặt kiếp đơn côi

Xin anh đừng chúc phúc vì em
Vẫn là em sau mỗi lần vấp ngã
sao tin quá để rồi khi tất cả
Vỡ tan tành những mảnh thủy tinh yêu

(Ti`nh khu'c KTP)


19/02/2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả