PHẢI CHĂNG ...

phải chăng ai đã yêu người khác ?
cũng bởi vì tôi quá tin lời
phải chăng đó là lời hứa vội
đầu môi chót lưỡi của ai thôi !

phải chăng tất cả bao hy vọng
như giấc mơ xuân sớm đã tàn
tình tan mộng vỡ vì yêu vội
lời ai như gió thoảng mây trôi

phải chăng tất cả là kỷ niệm
khi mới hôm qua vẫn bên người
lời yêu say đắm còn tha thiết
nụ tình êm ái đọng bờ môi

phải chăng ai đã quên tình cũ
nhưng có chi đâu vướng bận người
vì hai đứa vẫn còn xa cách
nứa vòng trái đất quá xa xôi

người đến và đi như giấc mơ
mình tôi ôm lấy mộng làm thơ
có thương yêu lắm đành chôn kín
người cũ hôm nay đã khác rồi

phải chăng ắt hẳn là như vậy
tôi vốn vô duyên với ái tình
người yêu đã cố làm mặt lạnh
không nhìn như kẻ lạ xa nhanh

(Tình khúc KTP)

19/02/2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả