KHI ĐỜI TRÓT KHÔNG MAY

khi đời con trót không may
con không dám ước một ngày hạnh phúc
khi con trót là người kỳ cục
mang xác thân thương tích khắp trên người
khi đời vẫn luôn là dấu hỏi
và hôn nhân không thể với bao giờ
từng đêm buồn ôm lấy nhớ vào mơ
con tự hỏi vì sao con như thế ???
khi đời trót luôn làm người đến trễ
nhân gian ơi xin cho một nụ cười
khát khao nhiều và mộng biết bao nhiêu
nhưng kiếp số không may sao nhiều quá !!!
khi đời con trót không may
con không biết làm sao trả giá
cho con đi ...con cúi đầu đa tạ
một lần yêu xin trọn kiếp chung tình
bất hạnh nhiều nên mất hết niềm tin
con muốn có một cuộc đời hạnh phúc
con đau đớn với kiếp người tù ngục
con không xin cho số phận lạc loài
con không đòi để có một hình hài
đầy khiếm khuyết đầy đau thương này mãi
con khao khát trong đớn đau thể xác
đày đọa con không buông lỏng một ngày
khi đời con trót không may
con sớm biết rằng mình cần kiên nhẫn
con không dám mơ nhiều khi số phận
cố lên đi con luôn động viên mình
đã bao lần lặng lẽ đến cầu xin
nhưng thượng đế lại vô tình ngoảnh mặt
con không dám có nửa lời oán trách
xác thân con bệnh tật trót mang nhiều
một kiếp buồn không dám mộng mơ yêu
thầm lặng sống cuộc đời đơn chiếc bóng
và một hôm con khát khao hy vọng
Chúa trên cao xin hãy đoái thương giùm
một chữ tình thật quá mông lung
con mơ ước được cùng ai chung sống
nàng thanh lịch vui tươi
con già nua xấu xí
có bao kẻ cho con người mất trí
mới si mê thêm một cuộc tình buồn
nàng nói là nàng rất yêu thương
tim con cũng đã bao lần chộn rộn
con xin chúa một lần yêu mến
ban cho con người ngọc của chân tình
lần đầu đời con tha thiết nài xin
như lần cuối để không còn bịn rịn
trả thế gian một thể xác không hồn
gởi lòng thành chân quỳ xuống con hôn
dòng nước mắt ướt đầm cây thánh giá
con xin Chúa đây mới là tất cả
cho con xin trong một kiếp con người
chẳng nụ cười đang lạy Chúa, Chúa ơi !
hôn lễ nhỏ chỉ mời NGƯỜI tham dự
lời thế gian chúng con nghe đã đủ
chúng con yêu sao có tội hỡi người
Nàng chưa chồng con chưa vợ thế thôi
sao miệng thế vẫn dèm pha nặng tiếng
Chúa hãy chúc một lời cho con trẻ
ban cho con hạnh phúc nhé thưa NGƯỜI!
cũng xin đừng ai đàm tiếu bĩu môi
kẻ khuyết tật duy một điều may mắn !!!

(tình khúc TDK)






19/02/2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả