TÌNH YÊU ÁC QUỶ
tôi là ác quỷ từ xa đến
nên khát khao mong một linh hồn
tình nguyện vì tôi mà hiến tặng
linh hồn, thể xác lẫn tim yêu
tôi là ác quỷ đa mang luỵ
đến với nhân gian khóc thảm sầu
tình yêu ác quỷ làm sao hiểu
chỉ làm rùn rợn kẻ mình yêu
tôi là ác quỷ người yêu gọi!!!
hút máu ai yêu giết con mồi ???
ác quỷ không tim cười thật tội
nuốt vào đau đớn lệ thầm rơi
tôi là ác quỷ từ xa tới
gieo nhớ thương cho khắp muôn người
ác quỷ đau lòng thầm tự hỏi
yêu người là tội ác quỷ ơi !!!
khép cổng u tình yêu lánh xa
con người cao cả chớ yêu ta
ác quỷ khát yêu đành chối bỏ
có lẽ thiên thần khác với ma
tôi là ác quỷ tin thật vội
mấy tiếng yêu tha thiết ngút trời
bỗng chốc hóa thành câu thần chú
mới hay ác quỷ chết vì người ......
tôi là ác quỷ bao giờ vậy
nước mắt giai nhân khóc thương người
có bao nhiêu chuyện còn chưa nói
sao đành chia biệt thế người ơi !
tôi là ác quỷ nhiều u hận
trót đã tin nhân thế chung tình
ác quỷ yêu cuồng say nông nổi
một người và chỉ một người thôi
thân là ác quỷ mang nhiều tội
nên vẫn không tin chuyện con người
có lúc bạn tàn hơn ác quỷ
để thành tro bụi hận khôn nguôi
(TÌNH KHÚC TDK)
19/02/2005