Về Thăm Tuổi Thơ
Em đưa anh về căn gác ấu thơ
Nơi em lớn lên từ chiếc nôi của Ngoại
Từ câu hát ru hiền hòa bên võng Nội
Từ khóm tre làng, cụm trúc, vườn mai
Anh thấy gì đồng ruộng lúa mùa say
Chín nhánh phù sa đổ dài kênh rạch
Anh nghe thấy không tiếng con chim khách
Gọi mừng người vừa ghé tuổi thơ em
Em đưa anh về khu vườn kỷ niệm
Nơi ngày xưa em theo Mẹ đến trường
Đôi guốc gỗ đế mòn Ba đóng lại
Đẹp như hài cô Tấm dễ thương
Anh nhìn kia lá me phủ ven đường
Dấu chân em in sáng chiều trên ấy
Hộc cặp nhỏ những me xoài, cóc, ổi
Giờ giảng bài lén giấu giữa bàn tay
Em đưa anh về thăm thị xã đổi thay
Cầu tre nhỏ thôi ngày ngày qua chợ
Xe đạp con mưa về đâu gợi nhớ
Áo lấm tà bùn non mới thơm lâu
Trong mắt anh giờ thành phố lắm màu
Đâu thấy hết những ngọt ngào thi vị
Những đồng hoang mọc lên phố thị
Tuổi thơ em rồi cứ thế mất dầu
Đưa anh về em lạ lẫm bước chân
Muốn ôm chầm lấy bờ đê, cây mạ
Nhưng tìm đâu trong thẫm sâu ký ức
Tuổi thơ tháng Mười theo lũ - trôi xa !