Sầu Ca
Sầu Ca
Bên ngoài hiên mưa rơi từng hạt lạnh
có nỗi buồn nào không chạnh trái tim em
khi lòng ai nửa tha thiết nửa như quên
dẫu có nhớ cũng chẳng vì em mà nhớ
Bao đêm rồi suy tính anh đã rõ
cuộc tình hời nào nghĩa lý gì đâu ?
Chút hương hoa đâu thể trói buộc nhau
lòng hỏi lòng đậm sâu chưa? Để khóc!
Em vẫn biết anh chẳng lời trách móc
bởi bên ai hạnh phúc ngập châu thân
như nụ hoa xuân tươi thắm trong ngần
thì tình em …. mắc chi cần nhớ lại ! …
19.02.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...