Niềm hư ảo
Niềm hư ảo, đưa em về phút thật
Người bất chợt ... cho đời thêm hương mật
Bỗng vụt tan như gió thoảng mây bay
Giờ còn chăng ! chỉ lời trong vụng dại
Hạ sẽ về cho mùa thêm hơi ấm
Ánh nắng hồng cho hương tóc thêm say
Lá xanh xanh, hoa thấm gió lung lay
Vờn đâu đây bướm lượn giữa ban mai
Người ra đi, riêng mình em ngồi lại
Nhạn bên trời đã soải cánh tung bay
Em trở về, đường xưa như ái ngại
Nước vẫn trôi mà hoa đã phôi phai
Cây cầu xưa như gập ghềnh năm, bảy ...
Đường chông chênh gió lạnh gợi lòng sầu
Không nhịp nhàng, không tình điệu nông sâu
Để ...ngàn sau còn những phút ban đầu ...