Con
Hết bao năm con đã biết những gì !
Chuyện trong đời, kẻ ở và người đi
Chuyện yêu thương và oán hận chia ly
Chuyện đời con trăm ngã kể từ khi ...
Đời dông bão, biển gầm và sóng cuộn
Tình nhân thế ưu tư và phiền muộn
Đường nhân gian con nước cuốn theo dòng
Những lần trăng con chưa thấy trời hồng
Đâu ? tri kỷ trong vòm trời ước vọng
Chỉ mây mù, "tâm" khoảng trống mênh mông
Đâu ? tri âm cùng một lòng rất thật
Đâu ? thâm tình vòng tay quấn yêu thương
Bao nhiêu năm con đã biết muộn phiền
Lá đang xanh, bỗng vàng cơn gió lạ ...
Hoa đang hồng, tự biến cánh ưu tư
Vẳng tiềm thức, tiếng cười khô pha lệ !