Xin Hãy Lãng Quên



Ta chẳng còn gì nói với nhau ?
giờ như nước lạnh cóng tim sầu
những lời vui vẻ thành vô nghĩa
nói nữa mà chi thêm thấu đau

Trả lại cho người những ngọt bùi
thiết tha ngày ấy nụ cười tươi
một vòng tay siết ân tình đó
một ánh mắt buồn, lệ khẽ rơi

Trả lại cho người những vấn vương
những giây phút nhớ rất lạ thường
những mong cùng đợi hồn thờ thẫn
những xuyến xao lòng thật dễ thương

Em xin giữ lấy chút riêng tư
một trái tim đau dạ nát nhừ
giây hạnh phúc hôm nào... nhớ mãi !
chẳng là hư ảo, chẳng như mơ

Mới đó mà Xuân đã tận rồi
hoa vừa chớm nở đã tàn rơi
bẽ bàng trong gió, buồn duyên kiếp
tan loãng giữa trời, tình rẽ đôi

Thôi nhé, xin người hãy lãng quên
như chưa từng biết, chưa từng quen
chưa từng vương vấn bên thương nhớ
cũng chỉ xoàng thôi một cái tên !


19.02.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả