Tháng Mấy Rồi Anh ..?

Tháng mấy rồi anh sao trời vẫn lạnh ?
Mong một ngày nắng ấm sưởi trái tim
Nỗi cô đơn hụt hẫng đợi...mong...tìm
Làn hơi ấm từ tình yêu dấu ái

Có những lúc con tim như ngây dại
Muốn biến thành tượng đá giữa cô đơn
Mặc gió mưa buốt lạnh chẳng biết hờn
Đâu xúc cảm tượng trơ mình đứng lặng

Tháng mấy rồi anh mưa che ánh nắng ?
Mây âm thầm giăng kín gió về đây
Hàng cây xanh rụng lá ướt mưa gầy
Cánh chim nhỏ trên cành buồn lẻ bạn

Khi trời buồn cô đơn dài vô hạn
Ước mùa xuân hoa nở chớm bình minh
Nụ tầm xuân đơm kết trái hương tình
Mang áo lụa cánh tay trần dưới nắng

Tháng mấy rồi anh trời buồn tuyết trắng ?
Cây trơ mình hoa tuyết bám cành khô
Thú rình mồi tìm kiếm chú ngây ngô
Tưởng đuổi bắt vẫn hoài công một bóng .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả