Một lần trở lại Huế


Khi tôi về có hai mùa mưa nắng
Có con đò đưa áo trắng qua sông
Chiếc nón bài thơ che mát cả lòng
Hồn viễn khách dựng lên thành quách cũ

Tôi trở về với những ngày mưa lũ
Lụt lội năm nào dâng ngập hồn tôi
Tiếng hò mái đẩy, sóng nước chơi vơi
Tháp cổ Diễm Xưa , vai gầy Hạ Trắng

Ly cà phê Chiều Xưa , mắt Mai buồn xa vắng
Tôi thương nhiều xứ Huế của tôi xưa
Em thẹn thùng cho tôi biết mộng mơ
Biết yêu nắng hàng cau, đường về chơi thôn Vỹ

Em yêu dấu hết đời tôi có lẽ
Ở một nơi này để nhớ một nơi kia
Mãi hai phương trời bên nớ bên ni
Tôi sẽ gởi về em đời viễn mộng


Hạ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả