Tình hay gió
Hà Nội mùa nầy nóng đấy anh
Chiều tím gió bay ấm rối cành
Nhưng tình em nóng hơn làn gió
Trong cánh tay anh, ấm tận hồn
Đầu hè gió thổi đỏ má em
Ánh nắng rực hoa đổ lửa vàng
Nhưng tim em lạnh hồn hoang vắng
Ấp ủ hương tình nhớ đến anh
Đầu hè vạt nắng nóng mây xanh
Nhớ thương chợt thấy chót yêu anh
Bao nhiêu âu yếm, đêm thầm lặng
Em sợ ân tinh sẽ monh manh
Hà Nội hôm nay thiếu bóng anh
Em nhớ thâu canh những chiều lành
Chung nhau thơ thẩn trên đường phố
quá ngắn êm đềm những bước xưa …
Hanoi dau mùa nong
21/5/02