THỨ BẢY BUỒN VƯƠNG

Thứ sáu hờn anh để hững hờ
Buồn vương lên tím cả trang thơ
Mưa rơi cuối phố anh ướt áo
Có lẽ bây giờ anh ngẫn ngơ

Thứ bảy bên hiên lá rụng đầy
Riêng em tủi giận cứ riêng vây
Biết anh phòng vắng đang mong nhớ
Em giả làm ngơ như chẳng hay

Có lẽ hôm nay phố vắng người
Hay vì thiên hạ quá đông vui
Để anh lạc lõng vì nhung nhớ
Hay tại không em anh ngậm ngùi

Thứ bảy trời mưa nghe chạnh lòng
Nhớ anh lòng cũng thấy thương mong
Hẹn anh cuối phố mà không đến
Để mãi anh chờ thấy tội không !!!!

Sinh nhật ngày mai em một mình
Còn ai đem tặng đóa hoa xinh
Tiếc ghê...cũng tại hay hờn dỗi
Nên chẳng... có ai nhớ tới mình....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả