Tháng Giêng
( t/h tặng Nhật Giang )
Ừ...tháng Giêng nên lạnh nhiều anh nhỉ !
Chờ nắng về tim bớt nỗi xuyến xao
Năm cũ qua xuân đến thẹn má đào
Đâu dám trách sợ tình yêu lạc mất
Này anh hỡi! còn ai người chân thật
Đem cuộc đời xoá hết nỗi cô đơn
Biến trái tim tượng đá biết dỗi hờn
Thêm xúc cảm giữa những ngày mưa gió
Dù có lúc gặp những điều rất khó
Giải nỗi lòng theo dấu của thời gian
Từng bước chân em xuyên suốt thẳng hàng
Nhưng có lúc quanh co vào ngã rẽ
Tháng Giêng đến đem nàng xuân tươi trẻ
Nhuộm nắng hồng, ong bướm ngập vườn hoa
Mắt long lanh cười đón ánh chan hoà
Tim sưởi ấm hết mang đời băng giá .