nếu có


nếu có thời gian tôi sẽ viết
viết cho riêng tôi điên cuồng
như một thời đam mê
vui chơi trong thỏa chí

nếu mưu sinh có thể không lo nghĩ
người ta sẽ hạnh phúc-tự do mà cởi trói đồng tiền
tiền nhân lên núi ẩn dật
tại sao ?

nếu có thời gian tôi sẽ vẽ
những sắc màu mà tôi thích, tôi yêu
tia nắng chiều chuyển hướng trên mặt nước
phản xạ lên bờ, rực rỡ những rừng cây

nếu có thể hãy quên mình phút chốc
hỏi tại sao ta có mặt đời này
làm gì đây ? sau kiếp, không hối tiếc !
biết là hay ! không biết cũng là hay !






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả