Nửa Mảnh Tình Đời


Tôi đi bỏ mặc mình tôi

Lòng đầy bão tố tin ai bây giờ

Tôi đi đoạn tuyệt tình tôi

Em yêu người mới trong lòng mênh mang

Hận em đã mấy thu sang

Mà sao bước chân mãi ngập ngừng

Lòng còn nặng trĩu

có phải còn mảnh tình đeo mang

Tôi đi làm lại cuộc đời

Tôi đi tìm lại ngày xanh hôm nào

Ngậm ngùi mái tóc bạc vay

Trán hằn những nét người đời dối gian

Bây giờ gió lạnh sang đông

Em đang ôm ấp gối chăn cùng người

Uổng phai một kiếp làm trai

Yêu không đúng chỗ cho không đúng người

Thôi thì cứ kệ mặc em

Vui thì em giữ buồn thì em mang

Nói ra cho đến kiếp nào

Tình yêu không thật đêm dài khóc than

Đời em còn mộng còn mơ

Đứng trên núi nọ trông hòn núi kia

Đời anh nửa tỉnh nửa mơ

Hận người gian dối ngàn thu vẫn còn ..

AT.
Gởi Tặng Anh Thức

Người anh ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả