...theo ông câu cá








nơi đâu ông tả cảnh thần tiên
tôi ước tìm ngay tới ông liền
có một tâm hồn đang gặp bão
muốn ông dẫn đến cõi bình yên

nếu được dựa lưng trên phiến đá
nhìn theo sóng nước dạt bờ xa
mây hồng âu yếm che mờ nắng
vừa đủ cho da nét mặn mà

tôi sẽ yêu đời yêu cả tôi
cần câu một chiếc bỏ thêm mồi
ước gì có rượu mình cùng uống
nhìn thoáng hai người tưởng cặp đôi

ông đừng hoảng sợ hiểu lầm à
bản chất tôi đây rất thật thà
nói thế chỉ mong ông cảm động
nhớ đi câu cá rủ tôi nha




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả