đừng tin em
đừng tin em...hình như em chả hiểu
lòng của em điệu nhớ có mấy chiều
em bảo yêu mà yêu được bao nhiêu
yêu ai nhỉ... những điều gì có thật
đừng tin em...dẫu lời em ngọt mật
mây bay đi mây quên mất đường về
em bảo buồn vì đau khổ tái tê
cũng chưa hẳn đời em thê thảm lắm
đừng tin em...chiếc áo màu đỏ thắm
diễm tình thơ…khéo tưởng tượng đó thôi
nếu như em xinh đẹp nhất trên đời
em đâu phải trốn người khi muốn gặp
đừng tin em...những lời thơ đầy ắp
nỗi nhớ thương say đắm một mối tình
em giả vờ yêu cho mộng đời xinh
em thật sự chỉ là hình của bóng