có phải là yêu






Làm sao biết được đã thật yêu
Có phải vì ai mổi bóng chiều
thơ thẩn dưới hiên ghi thề ước
khi tiễn nhau nhìn mắt đăm chiêu ?

Chẳng biết khi nào lại đã yêu ?
vi ai lảo đảo gió lay diều
vi ai nhớ mãi lòng tha thiết
tưởng bóng, luyến người thấy cô liêu ?

Chẳng biết khi nào chợt thấy yêu ?
chót thương và nhớ mổi nắng chiều
khi hoàng hôn phủ buồn khuôn tả
có biết tim ai đã đắm nhiều

Làm sao biết được lúc nào yêu
khi tiễn chân ai mổi cuối chiều
thu qua đông lại rồi xuân đến
chẳng có dịp nào vội nói yêu

Có lẽ bây giờ ta chớm yêu
vì ai vắng bóng nhớ nhung nhiều
bên kia hoa nở bên nầy tuyết
đã biết bao lần định nói yêu

Đã viết bao đêm xoá mấy lần
Phơi đầy tâm sự vẫn bâng khuâng
Long lanh ánh mắt, tình chan chứa
Chợt ánh trăng rơi, chợt đảo hồn


22/302




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả