Tan màu trăng mộng
Mờ nhạt khuất trăng quay dấu mặt
vẫn thuyền mơ hiu hắt bến đời
gió đưa hương thoảng lạc rời
trăng màu lại tắt bùi ngùi tháng năm
Vẫn cứ thế âm thầm cõi mộng
như vầng trăng đợi ngóng rằm về
quẩn quanh đếm bước vào mê
người thương ngăn cách nào nghe gọi tình
Đêm trăn trở muôn nhành khắc khoải
ngấm nung dần bất toại con tim
kìa trăng sao bóng lặng im
vùng tim lịm chết ai tìm viếng thăm
Ai nhắc nhở xa xăm dịu vợi
để màu trăng chẳng mới một lần
mỏng manh mộng đuối trầm luân
chìm trong đêm tối tình trần đơn côi
-TH