Anh hờn, em chịu vậy

Anh có giận cũng nhẹ lời
Cơm ngon canh ngot một đời không chê
Nhìn anh quạu thấy mà ghê
Miệng cười tủm tỉm thưa anh giận gì


Thưa anh, anh giận em chi ?
Muốn tim vợ bé, em thì chịu ngay
Anh đừng lo nghĩ đêm ngày
Một hai vợ bé em đâu có màng


Cô hai cơm nước cho chàng
Cô ba dọn, dẹp, cúng nhang ông bà
Nếu anh đủ sức nhiều bà
Cô tư chăm sóc lo xa con minh


Để em sáng tối, làm xinh
Sửa sang sắc đẹp phấn son má hồng
Nếu anh chẳng phụ tấm lòng
Đêm đi khiêu vũ, ban ngày ăn chơi


Anh mà bận biu chơi bời
Em tìm bồ nhí kẹp chơi chớ phiền
Thương anh ? em chẳ ng thích ghiền
Chẳng ngồi khóc mướt, chẳng lưu luyến gì


chẳng thương, chẳng xót chẳng sầu
thuyền theo dòng nước đợi người quá giang
khi anh hết muốn chơi sang
thuyền chưa ghé bến, em chèo đến anh


(phỏng theo 1 chuyện thật 1 ông 4 bà tại sgn)


27/5/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả