KHÔNG THỂ QUÊN !...
Anh có biết không đã bấy lần
Em không hề muốn đến làm thân
Em như không muốn yêu anh tiếp
Bởi lẽ vì anh rất khó gần
Khổ mãi xoay vần một chữ yêu
Muốn xa sao lại nhớ chi nhiều
Muốn quên thổn thức thêm thương nhớ
Muốn gần anh lại thấy cô liêu
Riêng chỉ mình em anh thế thôi
Mình em như có tội lâu rồi
Khi em vô ý ...khi anh biết
Em đã yêu anh dẫu chối lời
Không thể nào quên không thể quên
Dẫu cho em đã cố tâm hờn
Lánh xa anh để em thôi nhớ
Khổ nổi tình kia thấm đậm hơn ......
(không thể quên _Nhật ký muộn màng )
09/12/2002