Đêm Dài Quá


Đêm dài quá... hay lòng nhung nhớ quá
gió reo buồn, hoa lá cũng kém vui
tình xa xôi ... ngỡ gần như hơi thở
mộng tỉnh rồi, dòng lệ bỗng lăn đôi

Đêm dài quá... hay vì ai ? Thao thức
đếm thời gian từng phút, đo từng giây
để xem khúc... tủi buồn nào ? dài, ngắn !
đường về tim có tay nắm trong tay ?

Đêm dài quá... hay ân tình đã lỡ
muốn tìm quên mà cái nhớ hằn in
ngấm ngầm khắc trong tâm tư thật lạ
nên giận hờn nào giữ được lâu thêm

Đêm dài quá... hay đây thương mong đó
tim đã yêu nên tim hoá dại khờ
biết không thể, vẫn hoài trông có thể
anh yêu em ! Tình thật ! Cả trong mơ

Đêm dài quá... hay lòng hiu quạnh quá
để hồn hoang phân nửa mãi đi tìm
hình bóng ai, ghép hồn ai một nửa
câu hạnh phúc trên môi nở tròn duyên ...


21.02.2005 ____________________________

Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả