MỐI TÌNH HOANG DẠI

Anh lạc lõng trong mối tình hoang dại
Để tìm nhau gọi mãi một niềm thương
Trắng đêm mơ tỉnh giấc vẫn vô thường
Bao hư ảo vẫn còn ươm môi nhớ

Nụ hôn xưa vẫn đậm đà hơi thở
Dấu tích buồn ai nỡ để vùi chôn
Cho cô đơn len lén lạnh vào hồn
Vùng thương nhớ ta mang cuồn cuộn chảy

Bao năm qua lòng em luôn áy náy
Kỷ niệm nào che đậy được cơn đau
Anh lang thang bên hố thẳm tình sầu
Đời nghiệt ngã cho nhau niềm hận tủi

Ta chưa yêu sao biết tình ngắn ngủi
Ta chưa sầu sao khóc buổi từ ly
Máu tràn tuôn trong vọng ngữ tình si
Lời dấu ái trên môi còn vị đượm

Chút hương yêu vẫn còn vương hơi hướm
Thì mối tình hoang dại chớm hồi sinh
Ta trao nhau một ký ức chân tình
Để duyên nợ ba sinh mình tồn tại




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả