năm nghìn nỗi vui



tôi chờ thư đã năm năm
chỉ mong một chữ hỏi thăm của người
má hồng môi thắm nhạt rồi
ước mơ tuổi mộng cũng rời xa tôi

cho dù phải đợi hết đời
tôi đây vẫn khát khao lời thiết tha
tiếc gì đôi nét viết hoa
sao không bày tỏ làm quà cho nhau

âm thầm nghe những thương đau
kết thành tiếc nuối phủ màu cô đơn
chiều nay gió biết dỗi hờn
mặc cho tóc rối lặng buồn trên vai

tôi chờ qua hết đêm dài
bình minh vừa tỏ có ai đến tìm
trao tôi chiếc hộp trái tim
trong tim tặng đủ năm nghìn nỗi vui




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả