Cô bé bắc kỳ, 5

Cô bé bắc kỳ của riêng tôi
Tim tôi đổi nhịp bởi cô rồi
đông qua xuân lại hồn hoang vắng
chỉ co’ tim nầy được ấm thôi

Cô bé bắc kỳ đắm say ơi
mổi khi thủ thỉ những tâm tình
sao không thể hiểu điêù cô nói
vì ngắm môi hồng của cô thôi

Cô bé bắc kỳ xa cách ôi
Lòng tôi dao động ngã nghiêng rồi
thuyền tim lộng gió xin ngưng thổi
tôi sợ chiếc buồm sẽ rách thôi

Cô bé bắc kỳ mắt thẳm, mơ
làm hồn vội đắm đáy mắt thơ
vì vương nhe nhẹ bao hờn dỗi
làm sao nhớ được đang trong mơ

Cô bé bắc kỳ ướt bờ môi
Ngày mai tôi sẽ lên lưng đôi
Hét lên tình sẽ trong thơ mãi
Ngàn gió, nghìn mây chẳng phai phôi



21/2/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả