bán thơ

tôi mang rao bán
mấy vần thơ
chẳng muốn giữ hương
vị mong chờ
đem bao u uẩn
qua ngòi bút
để vết thương lòng
chảy thành thơ


ai mua tôi bán
mấy vần mơ
người ấy bỏ đi
chẳng đợi chờ
bao nhiêu duyên nợ
tan như khói
bao lời hẹn ước
biến theo mơ


bẻ bút vứt đi
bỏ thẩn thờ
bao lần ao ước
dệt trong thơ
bao lần thương nhớ
tràn tha thiet
tỉnh giấc, xót xa
chợt hững hờ


tôi bán cả tim
cả mảnh hồn
để không xao xuyến
mổi hoàng hôn
để thôi hoang tưởng
đam mê ấy
người đã đi rồi
để nụ hôn



7/1/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả