Hạnh phúc khác nhau
Anh đếm được ngàn vì sao tỏa sáng
bên vòm trời lãng mạn có hình em
hạnh phúc đọng như sương trên cỏ đêm
mượt mà nhung nhẹ mềm tan mỗi sáng.
Là không thực ! nhưng cần gì? huyễn dáng?
chút cuồng si khổ nạn cũng nhận vào
tim rĩ máu từng giọt thấm thương đau
mặc nhân thế kêu gào là tội lỗi.
Anh cảm được vì sao trong đêm tối
giọt lung linh như gội rữa linh hồn
đã một lần ước nhan sắc với môi hôn
để tự tay đào huyệt chôn dấu hết.
Nhưng hạnh phúc bây giờ anh nhận biết
khác ngàn lần khi tha thiết - vì nhau
bức tranh tình anh tô vẽ nhiều màu
từng nét một quyện vào thành bất diệt.
Ngày 22 tháng 2 năm 2005