Đêm Sầu Túy Ca


Đêm nay ta uống men nồng cay
đêm nay ta uống cho thật say
quên đi, quên đi ...
ngày tháng thương vay
quên đi, quên đi ...
chiếc bóng hình ai .....

Đêm nay ta uống mong sầu vơi
đêm nay ta uống cạn người ơi
quên tình xưa ...
giờ như khói sương thôi
quên tình xưa ...
giờ theo gió mây trôi .....

ta vẫn biết, đời chẳng như mơ ước
tình còn chi ? tha thiết nữa làm gì ?
có nuối tiếc ...
vạn giờ, rồi cũng thế ?
người cũng bỏ ta
với giòng lệ tình si ...
tình cũng bỏ ta
biền biệt, rời xa đi ...

Hôm nay ta uống say vào mơ
đêm nay ta uống cạn lời thơ
nghe mưa về ...
ru giấc mộng hờ ơ
nghe mưa về ...
trong khúc nhạc sầu thơ ...


(*Cho một người "dễ ghéttttt !!!" ...
trong đêm buồn ... nhớ ...!!! )



22.02.2005 ____________________________

Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả