Mừng Xuân


Năm cũ đã tàn, năm mới sang
Quấn chăn đêm lạnh thảo đôi hàng
Mong mail kịp đến trong tràng pháo
góp chút tin mừng lúc Xuân sang

Năm mới chúc em đẹp ... thấy bà
anh nào nham nhở cũng ... không tha
Sáng yêu .. chiều bỏ không ... thèm tiếc
chẳng thở vắn, dài, tươi như ... hoa

Năm mới mừng em phát đạt nhiều
Tai vòng, tay nhẫn chẳng nên kiêu
Tủ tiền chật cứng không còn chổ
Đừng để mảnh tình tan ... mất tiu

Năm mới chúc em trữ nhiều ... tình
Kẻ đưa người đón thấy mà ... kinh
Anh thương anh nhớ nhưng ... sao dám
Chỉ lén ngắm nhìn, em quá ... xinh

Năm mới mong em ngập ... danh, tài
Không còn lận đận, phaỉ loay hoay
Bươn đi bả lại tìm đối tác
Rổi rảnh cùng anh rượu ngả say

Năm mới ước em chẳng phát ... phì
Anh bồng thấy nặng phaỉ ... rên ri
Biểu anh đai-ất cùng em với
Tình có đậm lòng củng bớt .... si

Năm mới chúc em bỏ chủi chà
người thương đầy rẩy ... rứt không ra
Đêm khuya bớt ... "rú" phiền ... hàng xóm
Sáng dậy bơ phờ, thở hết ra

Nam mới anh đây vẩn chung tình
Vẩn thương vẩn nhớ đến em xinh
Em eo, em nũng, em hờn dỗi
Tình chẳng bao giờ để .... lung linh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả