thản nhiên
hôm qua anh đón tình yêu đến
nhung nhớ đem cài lên tóc thơm
dịu dàng em hôn tình mơ mộng
dịu dàng mở lối . Thắp buồn vương
sao không là anh như ngày trước
đưa em qua phố mỗi tan trường
có phải dòng đời nhiều xuôi ngược
nên đành lặng lẽ một mình thương ?
em vẫn là em như ngày trước
thản nhiên chờ đợi thật ngây ngô
thản nhiên bây giờ anh - kẻ khác
thản nhiên
không hiểu . Đã bao giờ ?
sao không là em như ngày trước
thản nhiên qua phố điểm môi cười
sao không là anh như ngày trước
hôn tóc mây hồng nhung nhớ phơi ?
hôm qua ...
ngày nay ...
chừ khác lạ
thản nhiên
một người vẫn lên ngôi
Feb.23.05