TÀN THU RỦ HÉO
Tàn Thu rủ héo mộng tan nhanh
Cho lá vàng rơi rụng trơ cành
Đìu hiu ngỏ vắng ngày mong nhớ
Phố thị lên đèn...ai bước nhanh
Một bóng đơn côi dạ úa sầu
Tìm người xưa ấy..biết về đâu
Cố nhân gọi mãi tim quằn quại
Mưa ướt khóc đời hay giọt châu
Vắng bạn trang thơ cũng lạnh lùng
Đàn tơ réo rắt cũng mênh mông
Đem nghe tiếng gió lời ai oán
Rót mãi cho lòng chữ nhớ mong
Gọi mãi đêm dài ai gởi trao
Sao nghe hồn mộng cứ tuôn trào
Dư âm thuở ấy hoài lưu luyến
Kỷ niệm hôm nào thêm xuyến xao
Đôi ngã gọi tên cứ ngại ngùng
Cho lòng vương vấn chữ bâng khuâng
Thu qua Đông lại bao giờ nhỉ
Hai chữ tương phùng được hợp chung